NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 14-03-12, 09:10 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

AN LÒNG

Chiều chiều thả bộ đến bờ sông
Tối tối ngắm trăng chốn ruộng đồng
Chị Nguyệt trên trời cao sáng chói
Dòng sông dưới mặt nước xanh trong
Ánh trăng rọi chiếu soi nhân loại
Cây lúa quằng mình đở nhánh bông
Quang cảnh miền quê Ôi tuyệt đẹp
Vụ mùa thu hoạch trúng an lòng

.....LEHONG....



LẤY VỢ LÀ XONG

Thề hẹn cùng nhau ở bến sông
Sắt son quyết giữ chữ tâm đồng
Nào hay trời đất làm tan tác
Đâu biết nắng mưa khiến hết trong
Kẻ ở tâm hồn luôn ủ dột
Người đi lòng dạ cứ lông bông
Thôi đành vĩnh biệt yêu thương cũ
Lấy vợ ấp yêu đỡ lạnh lòng

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (15-03-12), Nhím con (14-03-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...