NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-03-12, 11:07 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


389. MÙA THƯƠNG

T́nh nhớ yêu thương măi đậm sâu
Mùa nao hai đứa một tâm bầu
Làn môi hồng thắm luôn mời gọi
Ánh mắt trao duyên chẳng vướng sầu
Tóc gió vờn bay mơ Hợp Phố
Làn hương ngào ngạt mộng hoàn châu
Giữa ḷng thao thức lời tâm nguyện
Vẫn muốn cùng em đến bạc đầu

HANSY


THẤT HỨA

Trong ḷng tôi vẫn măi in sâu
Trót dại khiến em phải bụng bầu
Những tưởng ch́m trong cơn khoái lạc
Nào ngờ lặn ngụp bể ưu sầu
Mẹ đ̣i sính lễ là vàng bạc
Nàng chọn nữ trang phải ngọc châu
Nghèo khó tôi đành cam thất hứa
Gia đ́nh kiện tụng lính c̣ng đầu

.....LEHONG....


T̀NH XƯA

T́nh đă xa rồi vọng cứ sâu
Ḷng ôm tâm sự măi đầy bầu
Dáng xưa nền nă khuây niềm nhớ
Lời cũ êm mơ giải cơn sầu
Loáng thoáng em về trong giấc mộng
Bâng khuâng rèm động giữa t́nh châu
Nhiều đêm thức trắng bên song cửa
Kỷ niệm t́nh yêu lởn vởn đầu

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-03-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.