NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-12-11, 04:58 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

14.




Than van

Thả lửng lơ cầu mấy độ trăng
C̣n treo rệu ră...chửa ai giằng
Dầm mưa chỉ mục người đâu tá
Dăi gió tơ nhàu mộng có chăng
Ngơ tựa sông Ngân... vời nhịp Thước
Pḥng như gác Quảng... lạnh cung Hằng
Trông trời thấy nhạn từng đôi sánh
Thêm chạnh phương này mối nhện giăng

NguHoai


Họa đối luật

Mây dường khép kín cả vầng trăng
Thấp thỏm ṿm cao sợ gió giằng
Gác lạnh từng canh chờ mộng ấy
Đêm tàn mỗi khắc đợi t́nh chăng
Nào hay khúc Phượng say hồn Trác
Những ngỡ gương Loan gợi bóng Hằng
Nhạn đó chung bầy, riêng lẻ bạn
Ngoài trời lác đác giọt mưa giăng

NH - Jul, 25 11


Ngơ ngẩn t́m ai giữa bóng trăng
T́nh mơ trải khắp chẳng thèm giằng
Ở đây nhung nhớ nào ngăn được
Nơi ấy vô t́nh có biết chăng
Ngồi gốc cây đa thương chú Cuội
Dựa thềm nguyệt điện nhớ cô Hằng
Ḷng này khắc khoải v́ ai đó
Dẫu biết chỉ là khói bụi giăng

HANSY




Nguồn: nguyetvien.net
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11), phale (07-12-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.