NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-01-12, 08:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


89. Em có c̣n làm thơ?

Vắng bóng lâu rồi chẳng thấy qua
Vườn hoang cây cỏ mọc xanh nhà
Em về bè bạn làm mâm cổ
Anh đến chúng ta dệt khúc ca
Có lẽ nàng thơ đà mất hứng
Hay là thi sĩ đă đi xa
Rêu phong che lối ai c̣n ghé
Vắng bóng lâu rồi chẳng thấy qua

chaungoctuan

T́nh xưa

Em c̣n nhớ đến chuyện hôm qua
Đôi bóng chung tay dệt mái nhà
Ngói lá đơn sơ đầy tiếng hát
Nhà tranh giản dị thắm lời ca
Hương yêu hai đứa chừ biền biệt
Hơi ấm bao người đă cách xa
Lạc lối t́m về nơi chốn củ
Em c̣n nhớ đến chuyện hôm qua

mtct*

NHỚ DỐC MƯA

Anh thường ghé đến gởi thơ qua
Mà vẫn thấy em chẳng có nhà
Sao hỡi thơ xưa giờ biệt dạng
Hay là duyên mới đă ḥa ca
Trúc xanh thiếu sắc vần đà lỗi
Hoa tím nhạt màu chữ cũng xa
Dốc nhớ cơn mưa chiều tháng hạ
Anh thường ghé đến gởi thơ qua

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (10-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.