NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-05-12, 02:15 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


577. NON NƯỚC VỮNG BỀN

Non sông đất Việt núi liền khơi
Bám biển giữ biên quyết chẳng rời
Lịch sử oai hùng vang khắp chốn
Hùng tâm oanh liệt măi nào vơi
Chung ḷng kiến quốc mau người hỡi
Góp sức xây đời nhé bạn ơi
Tổ quốc mạnh giàu dân tộc vững
Việt Nam hai chữ giữ không rơi

HANSY


ANH ĐĂ XA RỒI

Tôi buồn và khổ lắm người ơi
Chuyện cũ qua rồi họ lại khơi
Cha mẹ qui tiên ḷng tiếc nhớ
Bạn bè vĩnh cách dạ nào vơi
Tung hoành trần thế cùng chung bóng
Ngang dọc núi sông chẳng tách rời
Tai nạn khiến xui anh đă mất
Chiều thu đơn độc lá vàng rơi

......LEHONG.....


QUÊ XA

Mờ mịt quê hương làng xóm ơi
Mắt buồn mong ngóng phía xa khơi
Quê cha ngút mắt thương c̣n đậm
Đất mẹ thẳm dài nhớ chẳng vơi
Xa xứ đă lâu mơ họp ảo
Tha hương mấy độ mộng tan rời
Ước ao dồn được tiền kha khá
Về lại quê xưa khỏi lệ rơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.