NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-02-12, 10:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


236. THÈM MÈO

Rậm rực đêm ngày muốn xực theo
Kiểm tiền trong túi quá ư nghèo
Lân la t́m đến lo tiêu hẻo
Nấn ná kiếm hoài cũng thấy teo
Má phấn phởn phơ nghe í éo
Mắt rồng lúng liếng gọi lên đèo
Mê mê tỉnh tỉnh chừng ai bẹo
Ngơ ngẩn lợn thèm lại bị treo

HANSY


THÍCH HEO

Thấy em đẹp quá vội đeo theo
Ngặt nỗi nhà em ở cuối đèo
Mỗi tối em nằm chân gác tréo
Hằng ngày anh ngủ cẳng chèo queo
Rỗi công liên tục đi trêu ghẹo
Rảnh việc thường xuyên chọc ghệ bèo
Mập mạp nh́n em trông quá béo
Trông xa cứ tưởng thật là heo

.....LEHONG.....


QUÁ EO

Măi miết si rồi cứ đuổi theo
Ngờ đâu dốc đứng quá hơn đèo
Đêm ngày tơ tưởng t́nh anh chéo
Sáng tối mơ màng ngại mộng queo
Kiếm cớ gần nhau em bảo xéo
T́m duyên đụng chạm lạnh như bèo
Thương thương hỏi tuổi khai là mẹo
Tam hạp ngon lành đây lăo heo

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (18-02-12), hoatigon208410 (16-02-12), Nhím con (17-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.