NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-02-12, 12:39 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


238. VỌNG NGUYÊN TIÊU

Điểm ánh sao trời kín nẻo không
Nguyên tiêu dịu dặc gió mây lồng
Quân doanh luận sự bên rừng lạnh
Bóng nguyệt đề thơ đuổi rét đông
Việt bắc hương trà loang cánh gió
Đêm xuân vị rượu đẫm môi hồng
Bao giờ sạch dấu quân xâm lược
Đất nước chung liền dăy núi sông

Duyên An


VỌNG NGUYỆT

Trăng thơ vằng vặc giữa tầng không
Sắc thắm trời mây nguyệt bóng lồng
Tài tử dập d́u du cảnh bắc
Giai nhân uốn lượn dạo tường đông
Sắt cầm réo rắt đùa chăn gấm
Mai trúc ỡm ờ giỡn nến hồng
Chếch ánh tỏ mờ len ngơ vắng
Rải đều nhân thế vọng t́nh sông

HANSY


NGHÈO

Bối rối xuân nghèo bạc trắng không
Tiền như cát bụi, khó đan lồng
Lưng trần vội bán cành mưa nắng
Áo rách về mua ngọn giá đông
Phận bạc nuôi màu da tái tím
Phần may dưỡng nét má tươi hồng
Đời c̣n mấy nẻo cho người chọn
Lỡ chuyến đ̣ trần lạc cuối sông

DA


EO

Sao trời đày đọa để hoài không
Đơn chiếc cầu mơ được nguyệt lồng
Duyên nợ dập vùi như lốc hạ
T́nh yêu giá rét tựa hàn đông
Công danh bao thuở c̣n tay trắng
Sự nghiệp khi nào mới rạng hồng
Đă trót nhân sinh trong bể khổ
Cũng đành nhắm mắt kiếp trôi sông

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (18-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.