NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-01-12, 02:48 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


176. TẾT THA HƯƠNG

Xuân về đất khách bỗng như thừa
Quê cũ xa rồi đón tết chưa
Khóm cúc năm nào sao tiếc nở
Nhành mai buổi ấy có c̣n đưa
Mẹ cha mồ mả ai nhang khói
Thân thích bà con chịu lẫn lừa
Nhớ lắm con đường đầy nắng gió
Tha hương hoài măi chạnh t́nh thưa

HANSY


THĂM NHAU NGÀY TẾT

Thức đêm chờ đợi đón giao thừa
Xuân đến đây rồi pháo nổ chưa ?
Chị ngại đông người, tôi chẳng tiếp ?
Anh e ít bạn, trẻ không đưa ?
Bạn bè xử thế nên thành thật
Hàng xóm đối nhân chẳng dối lừa
Năm mới mừng nhau chun rượu Tết
Thâm t́nh nói chuyện miễn vâng, thưa

........LEHONG.....


VÀI LỜI VÀO XUÂN

Ghé lại hỏi han cũng chẳng thừa
Bạn ơi đă chúc tết hay chưa
Cành mai vàng óng trong mây lượn
Khóm cúc mơ huyền trước gió đưa
Chén rượu nồng cay môi tựa nắng
Chung trà thơm ngọt miệng như lừa
Chúc nhau lời đẹp trong xuân mới
Chớ để tim ḷng bị rỗng thưa

HANSY


[CENTER]
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (31-01-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.