NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-07-12, 09:20 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


867. THU NHỚ

Chao nắng thu vàng bóng lá thưa
Trời xanh lặng gió buổi giao mùa
Hoa tươi khoe sắc vờn mây nước
Bướm đẹp tìm hương lượn sớm trưa
Chếch dáng hồn thương bao chuốc nả
Nghiêng lòng tim mộng mấy cho vừa
Mùa sang đọng lại nhiều lưu luyến
Bởi nhớ hôm nào ngộ giữa mưa

HANSY

CHỜ

Chân trời lãng đãng bóng mây thưa
Cây cỏ lao xao đón đợi mùa
Chim hót líu lo trong vắt tiếng
Thu về chậm rãi giữa ban trưa
Đong đưa giọt nắng từ vô tận
Mơn trớn hồn thơ đã hé vừa
Thả mộng hòa ca cùng sắc thắm
Trăm hoa say đắm ngóng chờ mưa.

LÊ VI

MƯA NHỚ

Đêm vắng hiên ngoài rả rích mưa
Ngóng trông biết mấy nói cho vừa
Thương ơi phố nhỏ trao hò hẹn
Nhớ lắm con đường dạo sớm trưa
Ta mãi mơ màng thời quá vãng
Em hoài xao xuyến buổi giao mùa
Tình yêu nồng mặn con tim hát
Đâu biết giông về khiến nhạt thưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (08-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.