NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-03-12, 11:06 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


388. LỜI TRÁI ĐẤT

Ta có nghe rừng cất tiếng than
Rằng ai cũng bảo quý hơn vàng
Quân Dân quyết giữ gìn nguyên vẹn
Lâm tặc lần hồi phá nát tan
Khí hậu đổi thay – trăm chốn chịu
Môi trường ô nhiễm – tỷ người mang
Thương ôi trái đất dần tăng nhiệt
Thảm họa rình mò chẳng đặng an.

Nguyễn Sơn Phương


MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM

Nơi nơi nghe thấy tiếng thầm than
Sức khỏe xấu đi dẫu lắm vàng
Bụi khói tàu xe trời đất mịt
Độc dơ ăn uống ruột gan tan
Núi rừng xao xác tai đành đoạn
Bão lũ kinh hoàng ách phải mang
Sống vội tội tình con cháu chịu
Bảo nhau gìn giữ cuộc đời an

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.