NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-07-12, 03:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

952. THÌ THÔI

Tình trôi thăm thẳm mộng vờ hay
Bừng tỉnh xót lòng thoáng mắt cay
Ta vẫn chưa quên lời ước hẹn
Em đà bỏ dở những đường may
Còn đâu gió dỗi vàng cơn nhớ
Nào biết giông sầu úa trĩu vai
Trăng cũ xanh xao màu phụ bạc
Thôi thì kỷ niệm hãy dần bay

HANSY

Khói thuốc bay...

Lối đã chia rồi phận có hay
Sẩy đàn tan nghé lệ trào cay
Sân trường kẻ ngẫm câu vinh nhục
Góc chợ người rà cuộc rủi may
Dạo ấy bao lần ta đợi ngõ
Bây giờ mấy thuở bạn choàng vai
Thời gian khép chặt ngày xưa đó
Bằng hữu theo làn khói thuốc bay

Teken

THAO THỨC

Yêu thương cho mấy cũng tình bay
Sầu đọng tim gan lệ đẫm vai
Mộng mãi vẫn là quên trống vắng
Mơ hoài chỉ để thỏa cầu may
Hoài mong trở giấc mờ tim óc
Kỷ niệm tìm về lặng xót cay
Thu biếc cho ai mà giỡn gió
Tim lòng đắng nghẹn biệt rồi hay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.