NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-07-12, 05:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

987. .......Lời Văng Vẳng.......

Dạo đó tôi chưa biết chữ cơ
Mong sao chóng lớn học i tờ
Thầy Đồ gác bút thôi không họa
Chú Tiểu mài màu ngó lóm thơ
Sáng nắng thiu thiu tranh sáng rơ
Chiều mưa man mát cảnh lu mờ
Bây giờ c̣n nhớ lời văng vẳng
Cụ dạy ngày xưa cách họa sơ

ButTa

VUI XƯỚNG HỌA

Thơ Đường khó lắm phải căn cơ
Niêm luật chưa thông ắt lặng tờ
Vơ vẻ tớ t́m xây ư tứ
Giúp cho bạn chỉ ghép vần thơ
Nhiều khi tưởng đúng nào hay trật
Lắm lúc ngỡ siêu lại hóa mờ
Thôi kệ ta cùng nhau xướng họa
Cốt là vui chút nghĩa ban sơ

HANSY



Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.