NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-06-12, 07:47 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


743. HẠ VỀ !

Ô ḱa ! Hạ đến gọi bên song
Len lén niềm vui dậy tấc ḷng
Cánh phượng trinh hồng e ấp nở
Vần thơ chín mộng thẫn thờ mong
Hay chăng nắng mới ươm đầy ngơ?
Có thấy người xưa điểm má hồng ?
Hương sắc mùa sang chừng bẽn lẽn
Mà t́nh Hạ nở ...ngát trời không !!!

Xuân Quỳnh

PHƯỢNG NHỚ

Cánh phượng bay bay ghé trước song
Hạ ơi xao xuyến dậy tâm ḷng
Trang thơ mực tím trao thương mến
Lưu bút ngày xanh gởi ước mong
Thầy bạn chia tay chờ khóa mới
Lớp trường im ắng đợi mơ hồng
T́nh ai ngày ấy lèn trong gió
Có đọng trong hồn chút nhớ không

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.