NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-05-12, 05:38 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


530. TRĂNG XƯA

Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng một tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần

HANSY


KỶ NIỆM

Kỷ niệm lần theo những chuyển vần
Chân trời gió cuốn bước tha nhân
Ngàn thương phảng phất làn hương dịu
Góc nhớ mơ màng tiếng nhạc ngân
Xõa cánh Sen hồng xao ngấn nước
Tràn ly rượu mộng sánh đầy sân
Niềm xưa chảy xiết bờ hoang vắng
Biển trắng đêm dâng ngọn sóng thần

Kim Giang


MỘNG LIÊU TRAI

Bên song thấp thoáng ảo xoay vần
Mê tỉnh chập chờn dáng mỹ nhân
Tay lụa thướt tha hương mộng đắm
Mắt nai lúng liếng diễm tình ngân
Tóc bay trong gió vin muôn lối
Hoa lượn cùng trăng dạo khắp sân
Chốn nhược non bồng là đâu tá
Mà nghe xao động cả tâm thần

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.