NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 29-07-12, 02:01 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

975. T̀NH NHỚ

Nắng mới vờn xa ngọn sóng khơi
Hoài thương dáng ngọc dạ tơi bời
Chiều nao giă biệt ḷng chua xót
Đêm ấy vương buồn xót mộng vơi
Thắm thiết t́nh xưa giờ nhạt sắc
Cây đa bến cũ đă quên đời
Ḷng yêu măi vẫn tṛn như trước
Đă mấy thu rồi lệ cứ rơi

HANSY

LĂNG ĐĂNG

Thuyền xa bến nhớ vượt trùng khơi
Vẫn măi yêu em dạ rối bời
Giọt nắng tơ vương chưa khép kín
Cơn mưa khát vọng lúc đầy vơi
T́nh xưa nghĩa tận chực hờ mộng
Duyên nợ phù sinh vẫn để đời
Nước chảy xuôi ḍng ra biển biếc
Gặp thuyền không bến ngóng chiều rơi.

LÊ VI

ĐAU

Dơi mắt t́m hoài chỉ ngút khơi
T́nh sao tan nát hận rách bời
Có chăng kịp lúc đau c̣n đọng
Biết đến bao giờ xót mới vơi
Xao xác bàng hoàng trong góc nhớ
Chơ vơ thương cảm giữa tim đời
Thề xưa chợt bạc như vôi trắng
Đẫm dạ sầu tuôn kỷ niệm rơi

HANSY



Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.