NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-07-12, 09:17 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


863. BAY ĐI KỶ NIỆM

Bay đi kỷ niệm giữa tầng không
Cho hết đợi chờ lẫn ngóng trông
T́nh cũ phai tàn niềm ước vọng
Duyên xưa nhạt thếch nỗi hoài mong
Vầng trăng ḥ hẹn tan trăm mảnh
Nốt nhạc ước thề rụng đáy sông
Thôi nhé t́nh ơi đành giă biệt
Hẹn sang kiếp khác nối tơ ḷng

HANSY

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Tan trường anh có đón em không ?
Đừng để t́nh buồn bỡi đợi trông
Đường vắng chân đơn hiu quạnh bước
Chiều thưa bóng sẩm mơi ṃn mong
Xa quê ve gọi sầu cánh gió
Vắng bạn cuốc than lạnh khúc sông
Năm tháng chưa phai h́nh ảnh cũ
Hè về phượng nở nhớ trong ḷng

Lương Tuyền

LOÀI HOA CŨ

Có một loài hoa mọc cuối sông
Mà em gởi gắm nỗi chờ mong
Mùi hương mời gọi bao thương mến
Dáng vẻ nghiêng ḿnh lắm ngóng trông
Soi bóng lặng lờ trên nước chảy
Hắt hiu ch́m nổi giữa tim ḷng
Sẽ sàng lùa nhẹ trong tay ngọc
Mà ví t́nh ḿnh có nhớ không

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.