NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-03-12, 03:04 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

UỐNG SAY

Tình cũ duyên xưa nay quá chán
Lời thề tựa gió thoảng mây bay
Từ ngày tôi chuyển về phương Bắc
Là lúc em đi xuống mạn Tây
Trĩu nặng khối tình cao chất ngất
Cưu mang ân nghĩa quá đong đầy
Cách ngăn lòng dạ nầy tê tái
Mượn rượu quên nàng cố uống say

......LEHONG.....


TÌNH SAY

Trời vui ươm trọn đầy hoan lạc
Mộng đã biến thành sự tích bay
Ngất ngưỡng giữa đời vương nỗi ái
Ngu ngơ trong cõi rạng niềm tây
Trao nồng góc khuất trăm đường đến
Gởi thắm vành tim vạn nẻo đầy
Tình đã chín vàng trong nỗi nhớ
Chờ chi cho nhạt bớt lòng say

HANSY

Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.