NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 30-01-12, 07:42 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


163. Vấn thiên

Bắc thang lên hỏi đấng thiên ông
Ngang trái cứ gieo măi chất chồng
Người khóc tṛ đời nhiều trắc trở
Kẻ hờn thế sự lắm chênh chông
Được thời ngạo nghễ khinh chúng bạn
Thất chí ngậm ngùi tiếc chút ngông
Con tạo ai bày sao nghiệt ngă
Buồn vui theo đó măi xoay ṿng

songnhi


Muốn hỏi rằng trời tại cớ ông
Cứ gieo ngang trái măi chồng chồng
Người đi số kiếp hoài ghềnh đá
Kẻ ở cuộc đời lắm vực chông
Ngạo mạn gương oai như thằng ác
Nghênh ngang múa vuốt giống người ngông
Thế gian lắm chuyện sao mà chán
Chả trách tṛ đời cứ xoáy ṿng

Nhoveem


TỰ VẤN

Thế sự nhiều khi chán thấy ông
Hỏi trời im ắng ngại thêm chồng
Hay là ta đă gieo lời ngạnh
Lại trách người không cất mũi chông
Mọi việc trên đời từ vạn lư
Thời nào giữa cơi tự nhiên ngông
Nghĩ xem có phải ḿnh toàn đúng
Trách kỷ tiên thời… chớ lộn ṿng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.