NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-04-12, 09:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



487. ĐỤC NƯỚC BÉO C̉

Đục nước cho nên mới béo c̣
Xổng chuồng chó chạy chủ nhân lo
Vơ bèo xoay xở mong đầy túi
Vạt tép vơ quàng ước được to
Chức tước càng cao mau phát đạt
Công danh càng lớn chóng đầy kho
Hậu trường tính toán nhiều mưu kế
Gĩư ghế cho bền, mới phất to.

BÙI ĐỨC THỊNH


XÁO NƯỚC TRONG

Gặp khi vận rủi bám thân c̣
Xác chẳng lấy phiền dạ lại lo
Nước xáo e chừng nhiều bụi bẩn
Tâm trong ngán gội lắm dơ to
Gia phong nối nghiệp oai rồng phượng
Giấy rách giữ lề rạng bách kho
Xẻ thịt phanh da nào có sợ
Chỉ e danh tiết bị đen ṃ

HANSY


SAO PHẤT TO ?

Tội nghiệp thân tôi giống tựa c̣
Kiếm ăn tửng bữa thấy hơi lo
Kiếm nơi ở đợ tiền công ít
T́m chổ bán buôn vốn chẳng to
Tối đến gánh gồng nơi góc phố
Ban ngày phụ việc chợ cầu Kho
Thân nghèo cứ măi đời cơ cực
Cuộc sống như vầy sao phất to ?


......LEHONG......



Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.