NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-06-12, 01:32 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


660. Cát bụi

Quan tham tắt thở xuống tuyền đài
Vất vưởng linh hồn biết cậy ai
Nổi tiếng Diêm Vương thù thất đức
Lừng danh Ngọc Đế ghét vô tài
Lên trời sợ phải đền trăm thứ
Xuống đất e rằng tội gấp hai
Hối hận trần gian đầy quỷ kế
Ngày tàn địa phủ chối lời dai

Vancali

Đài

ngày ngày há hốc miệng nghe đài
những chuyện đâu đâu biết hỏi ai
ngại mệt thuở xưa nên yếu sức
lười làm ngày trước hóa vô tài
đạp dưới luồn trên, công hóa vạn
buôn quan bán chức, lăi hơn hai
kiếp này cứ hưởng cho thỏa sức
tội ư, gặp phật khấn cầu dai[/i]

spg

Kim tiền

Đốt nén hương thơm dưới Phật đài
Chuyện ḷng khúc mắc tỏ cùng ai
Quyền cao để lọt tay hung dữ
Chức trọng sao trao kẻ bất tài
Áp bức dân lành công gấp bội
Nuông chiều du đăng tội nhân hai
Biết thân thấp cổ đành im tiếng
Sức mạnh kim tiền thật dẻo dai

Vancali

THƯỞNG NGUYỆT

Trời trong lửng thửng đến thăm đài
Tâm sự một bầu biết gởi ai
Xao xuyến hương ḷng trao mỹ nữ
Bâng khuâng tâm nguyện gởi anh tài
Mênh mông sóng bạc mơ thành cặp
Bát ngát trăng ngân ước được hai
Chấp chới nẻo xa vờn bóng lạ
Mùa nao lưu luyến mộng t́nh dai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:22 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.