NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-06-12, 01:30 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


657. VỌNG NGUYỆT

Vàng ánh trăng xưa quyện gió Tần
Mơ huyền lai dáng mộng t́nh nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương dậy xuất thần

HANSY

CHUYỆN NGÀY XƯA

Ngày xưa vua có lắm phi tần
Tất cả đều là gốc Mỹ nhân
Buổi sáng dạo vườn hoa thương uyển
Đêm về ngự ngắm dăy sông Ngân
H́nh nàng in rơ trong hồ nước
Bóng Nguyệt lung linh ở nửa sân
Cảnh vật khiến hồn người thoát tục
Hoàng cung mà ngỡ chốn tiên thần

.....LEHONG.....

THOÁT TRẦN

Lấp lánh xa xa vọng ánh Tần
Nhớ trời dun rủi gặp t́nh nhân
Hay tay đan luyến bâng khuâng dạ
Bốn mắt trĩu nh́n lóng lánh ngân
Đă mấy thu qua trong héo lạnh
Mà nay xuân hợp giữa ḷng sân
T́nh thơ lại trỗi ngàn câu nhớ
Em hỡi t́nh ta măi thoát trần

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.