![]() |
|
![]() |
|
#10
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Xuân về rồi ai vẫn tưởng lập Đông Mùa xum họp mà ngôn từ ly biệt Đông và Xuân đảo lộn không tả xiết Cả thời gian còn không biết vì sao Trời sài gòn vẫn nắng ấm hôm nao Manh áo mỏng mồ hôi chưa kịp thấm Cơn gió mát chưa kịp mang hơi ấm Nên thoang thoảng mùa xuân đến gọi là Ừ thì nghe tin giá rét phương xa Gió không tới mây càng xa vời vợi Ừ Sài gòn người ta vẫn chờ đợi Đông có về cũng đi mất từ lâu Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 05-01-13 lúc 12:00 PM |
The Following 11 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post: | ||
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |