NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 10-09-10, 03:30 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh Xem bài viết
NÓI VU VƠ

Niềm vui đang lấp lánh
Dưới ánh sáng b́nh minh
Nỗi đau bỗng lặng thinh
Trú sâu miền kí ức

Góp nhặt từng hạnh phúc
Trao lấy những nụ cười
Cuộc sống vẫn tuyệt vời
T́nh yêu...là măi măi


NDL_10/9

@ Vào nhà chị đề mấy chữ rồi ra
Cảm ơn "mấy chữ" của em làm nhà chị sáng hẳn...

Ngây thơ


Em chừ hai mươi tuổi
Chở trong ḷng mê say
Bao niềm vui rộn ră
Hiền ḥa trên ngón tay

Ngón tay hiền dệt nắng
Ngón tay hiền ru mưa
Ru t́nh yêu khe khẽ
Gọi mùa xuân sang mùa...

PL 10.9.10

Lần sửa cuối bởi phale; 10-09-10 lúc 03:34 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (10-09-10), Nguyễn Thị AP (10-09-10), Như Diệu Linh (11-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.