NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 28-07-10, 01:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết
HNhu thăm cô:

LỤC BÁT VÀ TRĂNG.
Em là vầng trăng treo.
Nơi chót vót đỉnh đèo.
Anh là câu lục bát.
Nào sợ chi hiểm nghèo.

Vầng trăng em cắc cớ.
Nên hết khuyết lại tròn.
Bài thơ anh ngồi nhớ.
Khúc " nước chảy đá mòn "

Đêm nay thuyền trăng cong.
Trôi êm ả giữa dòng.
Mời gọi vần lục bát.
Gieo tứ vào mênh mông.
HNhu-25/7/2010

Thơ của Hnhu vẫn luôn luôn trong trẻo... lăng đăng thơ và trăng... thật khiến ḷng người rung động...

Đôi ḿnh câu lục-bát
Tựa vào nhau không rời
Đôi ḿnh trăng và gió
Quấn quưt hoài không thôi

Câu lục em lơ lửng
Khi câu bát lạc vần
Trăng là em chờ đợi
Khi gió chàng dửng dưng

Hăy là thơ dịu ngọt
Gieo vào đêm an lành
Và em ngồi dưới nguyệt
Gối hồn vào tim anh...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Administrator (29-07-10), Bụi đường (30-07-10), huongnhu (28-07-10), LonelyStar (30-07-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.