NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 21-09-10, 02:14 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi HOANG QUAN Xem bài viết
Đêm Buồn Ngày Thu

Ḷng ta trỉu nặng u phiền ...
Mềm môi tâm nảo thiên duyên lụy sầu ...
Mưa buồn réo rắc trời âu
Vàng thu sắc lá ...t́nh sâu lụi tàn ...
Em giờ cất bước sang ngang
Thuyền xa bến đổ ...sầu miên man sầu ...
Chúc em duyên thắm cau trầu ...
Ảnh t́nh ghi khắc cùng câu đá vàng ...
Hành trang ngày tháng anh mang ...
Là vần điệp khúc ly tan chia lià ...
Bao giờ những giọt sương khuya ...
Tạo thành biển cả ...mới ĺa t́nh em ...
Mượn vần thi ngữ trong đêm
Trút ḍng tâm sự ...cho thêm nhớ nàng ....

Hoàng Quân
Cảm ơn anh HQ sang thăm và treo thơ nhà PL nhé... Lục bát của anh thật mượt mà t́nh cảm...

Mùa thu th́ nhớ lá vàng
Trà thơm nhớ bạn...
c̣n anh đang nhớ người

Câu lục câu bát đưa lời
Chở theo nỗi nhớ bời bời trong anh...
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.