NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 23-09-11, 06:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đă lạ..

Người đă lạ.. hay em chưa từng gặp?
Tin nhắn ch́m vào im lặng … tan đi
Xa cuối trời dăm chiếc bóng thiên di
Mơ hồ quá những niềm vui không thật…

Mùa lạnh lẽo hay ḷng em sầu ngập?
Phía phương người, giọt nắng nhạt nḥa trôi
Người đă lạ… người đă lạ… th́ thôi…
Sợi tơ mỏng, một ngày kia đă đứt..

Ừ, thôi nhé, người cũng đừng day dứt
Em tự cười, tự nói, tự yêu thương
Sợi tơ ĺa c̣n đôi chút vấn vương
Ḍng nước mắt sẽ lau giùm nỗi nhớ

Ừ th́ thôi… em gói t́nh vụn vỡ
Vào mây trời rồi thả gió bay xa
Người bây giờ đă khác với hôm qua
Lạ lùng thế…h́nh như chưa từng gặp…

PL 23.9.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (25-09-11), Ban Mai Xanh (23-09-11), CM4Q (25-09-11), hoatigon208410 (23-09-11), mimosa (25-09-11), NguHoai (24-09-11), Nhím con (24-09-11), úm_bala (27-09-11), Vịt Anh (24-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.