NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 10-02-11, 01:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ngd_m Xem bài viết
Hi Hi cô ơi, cháu đang c̣n nhỏ tuổi lắm.Được cô coi là bạn thật không có ǵ làm cho cháu vui bằng.
Cháu viết tặng cô một bài nhé: Bài "Mơ mong manh"

Một bữa hoa tàn như giấc nhỏ
Hai bàn chân khép nép đi về
Bỏ lại trần gian nguyên vẹn đó
Em nằm c̣n bắt gặp u mê?

Một bữa đi về trong giấc nhỏ
Hai bờ vai úa lá thầm th́
Em nằm lọt thỏm trong nhung nhớ
Có biết rằng rồi sẽ một khi?

Bữa đó người đi không thể nhớ
Người về khuyết một nửa câu chào
Để lại trần gian nguyên vẹn đó
Gấp làm tư để giấu vào.

2011.

Cảm ơn bài thơ tặng của Ngd nhé. Vậy giờ gọi là "bé" ha.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-02-11)
  #2  
Cũ 10-02-11, 02:13 PM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Cảm ơn bài thơ tặng của Ngd nhé. Vậy giờ gọi là "bé" ha.
Vâng.hi^^Cứ gọi vậy đi ạ.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-11), phale (10-02-11)
  #3  
Cũ 11-02-11, 01:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lạc nỗi buồn anh

Em đi lạc...
nỗi buồn anh níu áo
Chiếc ly không
b́nh rượu cạn...
nao ḷng
Chút t́nh vương
giữa giận hờn tạp nhạp
Rong rêu nào trôi măi vẫn trong sông

Em đi lạc
khung trời anh
băo nổi
Đám lá nhàu
vàng vọt mảnh t́nh im
Xây xát bỏng trái t́nh yêu quá lửa
Sóng hờn ghen, thuyền nhung nhớ xô ch́m

Như chợt thấy
qua vai ḿnh đôi mắt
Chứa mệt nhoài những tao tác phong ba
Nghe kỷ niệm
băng ngày xưa đồng vọng
Em lạc vào, nỗi buồn ấy
xót xa...

PL 11.2.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-11), Nhím con (12-02-11), THOAI_DU (11-02-11), Vịt Anh (14-02-11), Cheal (11-02-11)
  #4  
Cũ 11-02-11, 02:43 PM
THOAI_DU THOAI_DU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 24
Thanks: 20
Thanked 83 Times in 31 Posts
Mặc định

Bài thơ hay nhỉ ...
Nhưng cũng buồn ghê nhỉ ...
Hic ...
Signature: THOAI_DU

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to THOAI_DU For This Useful Post:
phale (11-02-11)
  #5  
Cũ 14-02-11, 04:58 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi THOAI_DU Xem bài viết
Bài thơ hay nhỉ ...
Nhưng cũng buồn ghê nhỉ ...
Hic ...
TD đồng cảm với thơ PL quá nhỉ?
Cảm ơn TD nha.
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 14-02-11, 05:01 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ người không xa

Nỗi nhớ theo em suốt cả ngày
Nhớ đâu là rượu khiến em say...?
Nh́n phôn, phôn lặng, buồn không nói
Gói nhớ vào ḷng, sao mắt cay....

PL 14.2.11

Lần sửa cuối bởi phale; 14-02-11 lúc 07:33 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Nhím con (14-02-11), Cheal (14-02-11)
  #7  
Cũ 14-02-11, 08:08 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lặng thầm

Ta lặng lẽ bên nhau
Khoanh ṿng tṛn ranh giới
Nỗi buồn vây...vây... vây...
Niềm vui đợi... đợi... đợi...

Con thạch sùng sốt ruột
Tắc lưỡi măi đêm dài
Ngọn đèn khuya nhấp nhỏm
Cháy tàn đêm chưa ngoai

Chiếc chăn nằm chờ bạn
Phẳng phiu... lại phẳng phiu
Ḍng suối sầu vô hạn
Chảy vào nhau. Liêu xiêu...

Lặng thầm trong chất chứa
Một cơi t́nh hoang mang
Con thuyền trôi lở dở
Tủi từng trăng đang tàn

PL 14.2.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Nhím con (14-02-11), Vịt Anh (14-02-11), Cheal (14-02-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.