NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 09-06-13, 09:29 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ con trai

Nhà vắng v́ con đă vắng nhà
Tay vừa hẫng nắm ngỡ ngh́n xa
Im ĺm tiếng giỡn, đồ chơi lặng
Ngày trễ tràng đi, chậm chậm là...

Con đă lớn khôn ḷng biết vậy
Chân trời mắt dơi xiết bao lo
Bữa cơm, ly nước quen cô, mẹ
Bỗng phải tự tay... chắc rối ṿ..

Cũng chửa khi nào con xa thế
Đất người tiếng lạ, nghĩ càng thương
Ṿng tay cha mẹ c̣n lưu luyến
Bỗng một hôm đi... đă vạn trường

Ngồi đợi tin con bên thềm gió
Hoàng hôn phủ phố nhớ nhung dâng
Lệ lăn qua khóe rơi vào phím
Ngồi đợi tin con dạ bần thần...

PL 9.6.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-06-13), kehotro (10-06-13), Lan Hương (10-06-13), mimosa (21-06-13), nguyenxuan (19-06-13), Nhím con (10-06-13), Phidiep5 (10-06-13), tra sua (14-06-13), úm_bala (11-06-13), vntexuser (18-06-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.