Quote:
Nguyên văn bởi Lạc Ngọc Hồ
Hihii, làm bài tập bứt hết một mớ tóc đau đầu quá, NH qua nhà cô PL chơi một chút nghen cô ^^
Hy vọng không bị cô la 
Cuộc đời như một nụ hoa
Ngày xuân hương sắc đậm đà
Thoáng chốc theo làn gió mỏng
Cánh tàn, nhụy rửa phôi pha
Cuộc đời như là dòng chảy
Lúc bình yên, lúc thác ghềnh
Lại nổi trôi như đám lục
Theo dòng sóng biếc lênh đênh
Cuộc đời như trang sách nhỏ
Buồn vui gói gém vào trong
Đến khi xế chiều nhìn lại
Nghĩ suy, một thoáng bận lòng
Cuộc đời như là... gì nhỉ?
Mà sao lắm những long đong
Nắm được trong tay rồi mất
Vô thường, có lại hóa không
Thôi thì chẳng có bận lòng
....
|
Cuộc đời là một nụ hoa
Đưa hương khoe sắc mặn mà ngày xuân
Én đưa thắm thoát quá tuần
Hoa tàn nhụy rữa gió quần còn chi
Trăm năm xuôi nước chảy đi
Dòng trong dòng đục có gì còn lưu
Bốn mùa luân chuyển rồi thu
Lá vàng rơi nhẹ lời ru thì thào
Cuộc đời gói ghém là bao
Lênh đênh sóng biếc rì rào gió reo
Hơn thua phân định giàu nghèo
Long tranh hổ đấu qua vèo thời gian
Khổ đau gánh, số kiếp mang
Xòe tay vớt ánh trăng vàng ảo hư