NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-10-10, 02:15 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
Có người đêm qua lại không ngủ.

Ấy tài, cái ǵ ấy cũng biết...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
MoonRiver (09-10-10), Như Diệu Linh (09-10-10)
  #2  
Cũ 09-10-10, 03:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề thứ...

Mưa đi vắng nên Sài G̣n tạnh lắm
Vẩn vơ trên đường những ngọn gió đi hoang
Ṿng xe chậm một người nghêu ngao hát
Lá lửng lơ rơi cho nắng thêm vàng

Nửa kiếp lữ hành qua miền nhân thế
Gánh hành trang ư ứ nặng oằn vai
Nỗi buồn vui tựa tay ḿnh biến hóa
Dăm sợi nhân duyên buộc tiếng thở dài

Anh chưa đến hay là anh đă đến
Chỉ những dáng người na ná quen quen
Họ cũng như ta đi t́m suốt kiếp
Khi tận mặt nhau, thảng thốt rơi kèm

Nếu không phải là anh kiếp trước
Đừng đem t́nh làm phép thử so đo
Tim có một, nên chỉ yêu được một
Anh của tiền duyên đă lỡ hẹn chờ...

PL 9.10.10

Lần sửa cuối bởi phale; 09-10-10 lúc 04:47 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lữ Khách (09-10-10), Như Diệu Linh (09-10-10), Nhím con (09-10-10)
  #3  
Cũ 09-10-10, 04:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không anh...

Không anh...
nỗi buồn mọc trên tay gào thét
Da thịt lạnh lùng, bất giác cô đơn
Hồi ức trở ḿnh lăn về góc tối
Úp mặt vào nhau giấu lệ tủi hờn

Không anh...
Phiến lá mùa xưa vươn ḿnh đợi nắng
Những khung h́nh loang loáng nỗi niềm riêng
Chiếc đinh trên tường ghim một h́nh bóng lạnh
Đủ nhốt đời em vào chiếc túi muộn phiền

Bốn mùa không anh vơ vàng xa lạ
Dư chiếc bóng gầy im ắng lẻ loi
Những ngón đan thơ buốt từng thớ thịt
Em chạm vào em... mưa đổ trắng trời...

PL 9.10.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lữ Khách (09-10-10), Như Diệu Linh (09-10-10), Nhím con (09-10-10), Sa Thạch (10-10-10)
  #4  
Cũ 09-10-10, 04:46 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thản nhiên

Anh thản nhiên đặt trái tim lên bàn cân nặng nhẹ
Ngồi đăm chiêu làm phép toán riêng ḿnh
Không thấy một người quay đi lặng lẽ
Vụn vỡ trong ḷng những mảnh xước niềm tin

Chiếc lưỡi câu vô t́nh cột miếng mồi hạnh phúc
Sặc sỡ sắc màu cất giữ bóng xót xa
Không tin thiên đường không thể với tới
Dợm bước đă nghe sỏi đá lệ ̣a

Người muốn đẹp, bắt chước ngàn ong bướm
Trộm phấn hoa, lấy nhụy ngọt huênh hoang
Hoa mỏnh mảnh cánh tàn phai buồn bă
Chôn mộng yêu thương vùi xuống suối vàng

Trong thản nhiên, hiện h́nh hài tàn nhẫn
Ta ngờ t́nh giả mạo lấy nên chi
Gieo giọt đắng trồng cánh đồng xa xót
Người cứ thản nhiên... mai nữa được ǵ...

PL 9.10.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lữ Khách (09-10-10), Như Diệu Linh (09-10-10), Nhím con (09-10-10), phuongnhiaodai (09-10-10), Sa Thạch (10-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:09 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.