NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-03-12, 10:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Công viên ngày nắng
Tặng Tím & Bụi

Tôi thấy gì trong công viên ngày nắng
Ngoài cỏ hoa khoe sắc muôn màu
Dăm con bướm vàng bay ruổi theo nhau
Vài tay ảnh tìm khung hình bấm máy?

Sài Gòn tháng ba nắng như lửa cháy
Thêm cậu sinh viên ngủ gật ở góc vườn
Nhánh bằng lăng thương cảm rướn tay vươn
Không che đủ một góc râm dỗ giấc

Và cô bé ôm chàng trai còn nguyên phù hiệu học sinh trên ngực
Vạt cây thưa cũng không ngăn được người ta yêu
Trẻ thế này… Tơ Nguyệt đã đành trêu
Hoa tình ái tàn nhanh khi nở vội

Rồi tôi thấy ly cà phê trên chiếc bàn xa xa dần vợi
Cô gái ngồi một mình hờ hững chẳng chờ ai
Thế giới 8 tỷ người vẫn có người cô độc hôm nay
Chung quanh gió và người dưng xa lạ

Con đường đi ngang qua công viên vẫn người xe hối hả
Ba đứa tôi đội nắng chụp hoa hòe
Thuốc dưỡng da, kém chống nắng bét nhè
Hái niềm vui từ nhọc nhằn cũng bõ…

PL 7.3.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (07-03-12), hoabeodai (07-03-12), hoatigon208410 (07-03-12), kehotro (13-03-12), Lữ Khách (07-03-12), luuhangiang (09-03-12), mimosa (07-03-12), Nhím con (08-03-12), Oasis (09-03-12), Sa Thạch (08-03-12), tra sua (07-03-12), úm_bala (14-03-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.