NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-07-11, 02:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Yêu như ví dụ
Đơn đặt hàng số...

Ví dụ như, ta gặp nhau lần nữa
Có chắc ǵ cơn sóng cũ c̣n dâng
Gió hôm đó và trời mây phút ấy
Có v́ ta ngược lối trở về thầm?

Chắc không thể và chắc là không có
Ta bây giờ đă khác với ta xưa
Yêu cũng nhẹ và nhớ thương cũng mỏng
Cơi trần gian đă hóa chỗ ta đùa

Em ví dụ cho đỡ ḷng nuối tiếc
Bong bóng t́nh vừa vỡ trắng trong tay
Ḷng những muốn gom giận hờn viết sớ
Sợ xót xa khi ngắm đắng cay bày...

Em không biết anh yêu như ví dụ
Gạch đầu ḍng đánh dấu mỗi lần tên
Trái tim anh thành sổ tay minh họa
Định nghĩa bướm ong thay tự điển điền...

PL 4.7.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), CM4Q (04-07-11), hahaha (07-07-11), hoatigon208410 (04-07-11), mimosa (04-07-11), Nhím con (05-07-11), Tường Thụy (04-07-11), tra sua (04-07-11), Vịt Anh (05-07-11)
  #2  
Cũ 04-07-11, 02:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cợt ḿnh
Viết cho ḿnh

Những khi ḷng dậy sóng
Ta cười ta quá trời
Yêu một người không có
Thế mà yêu không nguôi

Anh của ta ai nhỉ?
Nh́n quanh... lạ mặt mày
Phải anh? anh? không đó
Để nợ nần đi vay?

Đáp lại ta chỉ gió
Sợi t́nh sương khói pha
Ta cột ḿnh lủng lẳng
Đợi một người đi qua...

Trái tim như trẻ nhỏ
Yêu phải người trong game
Ta cười ta nắc nẻ
Đâu hay lệ rớt kèm...

PL 4.7.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), CM4Q (07-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (07-07-11), hoatigon208410 (04-07-11), Mỹ Duyên (07-07-11), mimosa (04-07-11), Nhím con (05-07-11), Tường Thụy (04-07-11), tra sua (04-07-11)
  #3  
Cũ 04-07-11, 03:00 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Yêu như ví dụ
Đơn đặt hàng số...

Ví dụ như, ta gặp nhau lần nữa
Có chắc ǵ cơn sóng cũ c̣n dâng
Gió hôm đó và trời mây phút ấy
Có v́ ta ngược lối trở về thầm?

Chắc không thể và chắc là không có
Ta bây giờ đă khác với ta xưa
Yêu cũng nhẹ và nhớ thương cũng mỏng
Cơi trần gian đă hóa chỗ ta đùa

Em ví dụ cho đỡ ḷng nuối tiếc
Bong bóng t́nh vừa vỡ trắng trong tay
Ḷng những muốn gom giận hờn viết sớ
Sợ xót xa khi ngắm đắng cay bày...

Em không biết anh yêu như ví dụ
Gạch đầu ḍng đánh dấu mỗi lần tên
Trái tim anh thành sổ tay minh họa
Định nghĩa bướm ong thay tự điển điền...

PL 4.7.11
Anh định nghĩa rằng "yêu như ví dụ"
Chẳng cần nhiều suy nghĩ lắm đâu em
không khắc khoải, không mong nhớ hằng đêm
gạch đầu ḍng, những cái tên lần lượt

nếu vô t́nh em gặp anh sánh bước
cùng ai kia, có cào xước ḷng em?
Nếu là anh, một lát rồi sẽ quên
Yêu ví dụ là yêu như thế đó

Vâng, cái tên em cũng đă nằm trong đó,
gạch đầu ḍng trong cuốn sổ của anh
th́ anh ạ, những nét chữ màu xanh
xin hăy xóa , điền vào tên ai khác

định nghĩa của anh rất rơ ràng rành mạch
em hiểu rồi,
thôi
tạm biệt anh yêu


em làm bài này chọc cô PL 1 chút

cô đừng giận em nha
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (07-07-11), hoatigon208410 (04-07-11), mimosa (04-07-11), Nhím con (05-07-11), phale (04-07-11), Tường Thụy (04-07-11), tra sua (04-07-11)
  #4  
Cũ 04-07-11, 03:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
Anh định nghĩa rằng "yêu như ví dụ"
Chẳng cần nhiều suy nghĩ lắm đâu em
không khắc khoải, không mong nhớ hằng đêm
gạch đầu ḍng, những cái tên lần lượt

nếu vô t́nh em gặp anh sánh bước
cùng ai kia, có cào xước ḷng em?
Nếu là anh, một lát rồi sẽ quên
Yêu ví dụ là yêu như thế đó

Vâng, cái tên em cũng đă nằm trong đó,
gạch đầu ḍng trong cuốn sổ của anh
th́ anh ạ, những nét chữ màu xanh
xin hăy xóa , điền vào tên ai khác

định nghĩa của anh rất rơ ràng rành mạch
em hiểu rồi,
thôi
tạm biệt anh yêu


em làm bài này chọc cô PL 1 chút

cô đừng giận em nha

Không những không giận mà c̣n cảm ơn bài thơ vui của Bmx nữa cơ...

Anh đă gạch đâu cần em nhắc nhở
Ví dụ này, ví dụ nữa chen nhau...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), CM4Q (07-07-11), hoatigon208410 (04-07-11), mimosa (04-07-11), Tường Thụy (04-07-11), tra sua (04-07-11), Vịt Anh (05-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.