NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 21-01-11, 04:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
Anh có còn về phía cuối hoàng hôn
Nhặt tia nắng vàng cam rơi trên chân bé nhỏ
Ký ức màu xanh, đôi môi xinh màu đỏ
Đến bây giờ đâu đó vẫn vương qua

Em sợ tháng năm nhen nhuốn tóc em già
Và nỗi nhớ cũng phai dần nỗi nhớ
Cuối hoàng hôn có còn không một chỗ
Để đôi mình ôn lại giấc mơ xưa
MD nói giùm nỗi niềm PL hở?

Một hôm soi nắng thấy mình
Tóc sương lặng lẽ đem tình ra phơi
Còn dăm ký ức xưa rơi
Thấy ta ngồi giữa chơi vơi nỗi buồn...

Chắc thế quá MD.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-01-11), Ngô Nguyễn (22-01-11), Phạm Văn Hiệp (22-01-11), Tường Thụy (21-01-11), Vịt Anh (23-01-11), Yêu thầm (22-01-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.