NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 08-11-12, 02:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KuTit Xem bài viết
Rứa mà hok có con ruồi mô chết cả cô ơi
Toàn con muỗi lao vào thôi hả Kutit?
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
KuTit (08-11-12), tra sua (11-11-12)
  #2  
Cũ 08-11-12, 02:54 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Toàn con muỗi lao vào thôi hả Kutit?
Thiêu thân chứ cô
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
KuTit (08-11-12), phale (08-11-12), Phidiep5 (08-11-12), tra sua (11-11-12)
  #3  
Cũ 08-11-12, 03:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Thiêu thân chứ cô
Phải thiêu thân không Tít?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
KuTit (09-11-12), Phidiep5 (08-11-12), tra sua (11-11-12)
  #4  
Cũ 08-11-12, 03:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Anh bệnh

Sáng nay anh bệnh
Phố phường im thinh
Nắng không muốn nắng
Con đường chênh vênh…

Gió quen giọng nói
Hỏi hoài không thôi
Mây dường cũng nhớ
Về giăng cuối trời

Sáng nay anh bệnh
Một người âu lo
Nước cơm khó nhắc
Nên ḷng buồn so

Thuốc thang anh nhé
Nghỉ ngơi thật nhiều
Em xa quá đỗi
Biết làm sao yêu…

PL 8.11.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (08-11-12), hahaha (08-11-12), hoabeodai (08-11-12), hoatigon208410 (08-11-12), KuTit (08-11-12), Lạc Ngọc Hồ (08-11-12), mimosa (08-11-12), Nhím con (10-11-12), Oasis (12-11-12), Phidiep5 (08-11-12), Sa Thạch (08-11-12), tra sua (11-11-12), vntexuser (08-11-12)
  #5  
Cũ 16-02-17, 03:31 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngủ đi anh

Ngủ đi anh đèn khuya đă tắt
Phố đă thưa, người vắng lâu rồi
Mưa đă tạnh, lối nằm im ắng
Anh ru ḿnh rồi ngủ đi thôi

Ngày đă hết, ngày sang đang đợi
Đêm đang dần những phút giây đi
Ngủ đi anh dỗ dành mắt khép
Những trở trăn buông bỏ đừng gh́

Rèm nhớ thả, cửa cài then lại
Kẻo vô t́nh ngọn gió chen chân
Chăn nhớ đắp lỡ khuya sương lọt
Giấc chiêm bao thêm buốt tay cầm

Anh ngủ nhé, ngày mai ngày mới
Và trang đời sẽ khác hôm qua
Em xa quá chút ḷng thầm gởi
Ngủ đi anh giấc đợi hiên nhà...

PL 27.10.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 01:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (12-04-17), Mây Phiêu Lăng (01-04-17), Thành Phạm (09-04-17)
  #6  
Cũ 31-03-17, 03:33 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ḿnh chỉ viết linh tinh là giỏi...

Chuyện bây giờ mới kể


Có một lần cơi ḷng chống chếnh
Gọi cho anh rất đỗi tần ngần
Người hồi đáp.. c̣n em thinh lặng
Mưa ngoài trời se sắt lâm râm

Tưởng sẽ có muôn điều thổ lộ
Mà không gian lặng ngắt thật dài
Gió ngoài song kiễng ḿnh khe khẽ
Chắc thương người lặng lẽ run vai

Chừng cũ kỹ một lần như thế
Chừng phai nḥa vương vấn xa xôi
Em đă thôi gọi người lúc nhớ
Bụi thời gian bóng lấp bùi ngùi

Có những chuyện bây giờ mới kể
Khi chân trời cánh nhạn ngưng sang
Hoa ngày cũ đă ch́m muôn lối
Lạnh trong tim một đốm lửa tàn…

PL 27.10.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 01:20 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-04-17), Gió Bụi (12-04-17), Mây Phiêu Lăng (01-04-17), Thành Phạm (09-04-17)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.