NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 10:06 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1266. NHỚ EM

Những chiều mưa bụi gió bay
Nhớ sao là nhớ những ngày bên nhau
Nhớ mình thủ thỉ trầu cau
Nhớ em tóc xõa len vào hồn anh.

Em ơi, duyên nợ chưa thành
Để cho mỗi đứa chạnh lòng khi xa
Tình ta sóng dậy bao la
Mà sao trời chẳng cột ta với mình?

Em ơi, lòng mãi nặng tình
Vẫn luôn đau mãi con tim nhớ người
Thề xưa năm tháng giữ lời
Một mai gặp lại, ước trời se duyên.

Chiều nay nhớ quá người thương
Vọng về nơi cũ, xa phương xót lòng
Người ơi, em có ước mong
Bao nhiêu nồng mặn, một vòng tay anh...???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...