NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-02-12, 03:23 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



980. GIÓ

T́nh gió ngàn năm măi chẳng tàn
Mặn ṃi hương biển dậy niềm hoan
Mà em là nắng hay mây thế
Lấp lánh đầu tim chút mộng vàng

Gió rủ mây về đứng trước gương
Ḷng ơi dậy sắc cơi vô thường
Ừ, em đă biết yêu chưa nhỉ
Hay chỉ là chút nhớ tơ vương

Là lượn gió mang mát ngọt về
Đất trời đảo lộn gió tung hê
Mùa vui ùa đến từng con sóng
Gió nũng nịu chờ đuối đam mê

Lăng tử gió đi bốn phương trời
Nhưng ḷng chỉ một, một… người ơi
Dù xa bao nả đừng quên nhé
Mây gió hẹn thề thuở nguyên khôi…

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (02-03-12), Nhím con (28-02-12), úm_bala (29-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.