NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-06-12, 08:53 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1229. T̀NH CỎ MAY

Cỏ may một kiếp đa đoan
Ân t́nh nặng gánh, bàng hoàng nỗi đau
Cầu chàng lăng tử đến mau
Cùng cỏ may đẹp duyên sâu bóng h́nh...

Cỏ may một thuở vương t́nh
Đơn phương gởi mộng, một ḿnh thở than
Rằng hay trong kiếp nhân gian
T́nh nồng lẽ bóng, âm thầm đớn đau.

Th́ xin được đến kiếp sau
Kết hồn một giải trong nhau ấm t́nh.
Cỏ may một dạ trung trinh...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.