NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-12-11, 06:05 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


141.- XIN MƯA THÔI RƠI

Chiều mưa, phố buồn, anh lạnh lắm
Tím tái cơi hồn, tê xót ḷng thương
Mắt dơi buồn theo dáng nhỏ ngàn phương
Giờ xa quá , làm sao mà đến kịp?

Một phút dỗi hờn, ngàn trùng cách biệt.
Ngóng mưa về mà ướt cả chân mi
Gần bên nhau nghe tim nói thầm th́
Xa nhau thế hồn ai không tủi hận.

Em ở đâu trong mưa giăng ướt lạnh
Biết khi nào anh mới đến cùng em?
Một bước ra đi, vạn bước khó t́m
Cuối trời đó, em ơi đừng đợi nữa!

Đừng mơ đến ngày anh dừng trước cửa
Đừng hoài trông cánh nhạn vút trời xa
Đừng thổn thức đêm khuya đau xé cơi ḷng
Bởi định mệnh đă rẽ chia t́nh đôi ngă.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (20-12-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.