NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-06-12, 10:29 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1493. EM ĐI ĐÀ LẠT

Em đi Đà Lạt mấy ngày
Ḷng ta lửa đốt, có hay chăng nàng
Ngày th́ trông ngóng xốn xang
Đêm dài thao thức, nhớ thương quá chừng...

Mở máy ra là thấy mong
Chờ em một tiếng yêu thương chào ḿnh
Net không em cũng lạnh lùng
Lang thang chốc lát cũng không quên người...

Nhớ em, nhớ lắm em ơi
Có vui đến mấy cũng chơi vừa vừa
Ở nhà mong ngóng sớm trưa
Đợi em, đợi miết, nắng mưa sá ǵ...

Đà Lạt xứ hoa anh đào
Đẹp th́ có đẹp, nhưng nào có ta
Về nghe em - vui ở nhà
Đêm đêm mật ngọt, thật là ấm êm...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.