NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-06-12, 08:00 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1532. KỶ NIỆM

Chiều buồn, cảnh cũ ta lạc bước
Ở nơi nao thuở trước gặp em?
Nhớ xưa tóc liễu buông mềm
Bay bay trong gió gợi niềm thương yêu.

Ôi thương quá một chiều nắng mới
Sợi ánh hồng vươn tới má em
Lại gần anh ngỏ làm quen
T́nh trong như đă... nên duyên thuở nào.

Nhớ không em, đồi cao chung bước
Tựa vào anh, mắt ngước thẹn thùng
Tim rồi cũng đập nhịp chung
T́nh rồi cũng đượm sắc hồng yêu đương.

T́nh vừa đẹp, nửa đường găy gánh
Xót xa ơi, thảm cảnh nào bằng
Nghẹn ngào t́nh đă lỡ làng
Trăm năm thề hẹn cũng tan nát rồi.

Cuối đường t́nh nói lời chia biệt
Dẫu t́nh yêư thắm thiết đến đâu
Xin ô thước bắc cầu Ngâu
Để t́nh trọn mối trầu cau hẹn thề.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.