NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-11-11, 06:40 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


22. ĐỢI ANH VỀ

Anh về theo những câu thơ
Ru em say giấc bến bờ yêu thương
T́nh nương ơi, hỡi t́nh nương
Gần nhau thắp sáng muôn ngàn t́nh xuân.

Ở đây lồng lộng gió ngàn
Trăng thanh đơn lẻ, một ḿnh ngóng ai
Nhiều đêm thức trắng canh dài
Thơ ba bốn vận nồng say nhớ người.

Em ơi, vàng đá một lời
Ǵn vàng giữ ngọc trọn đời thủy chung
Đợi anh xây giấc tương phùng
Hai thân ḥa một, trộn ḷng t́nh mơ.

Nhé em, lâu mấy cũng chờ
Đừng cho gió gột mưa mờ dấu yêu
Rồi ra cũng có một chiều
Tay trong tay ḿnh nói lời yêu thuở đầu…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (25-11-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.