NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-02-12, 11:46 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


805.- HỒN GIÁ ĐÔNG

Đông đến, sầu buồn lên ngọn cỏ
Héo hắt ḷng khi nhớ đến kỷ niệm xưa
Em bây giờ ra sao giữa nắng mưa
Của cuộc đời nổi trôi miền đất lạ?

Em đâu biết từng giờ hồn tàn tạ
Trong gió heo may của buổi đông về
Tim mỏi mỏn trong điệu khóc tỉ tê
Ôi, quá văng của ngày xưa dấu ái!

Một thuở yêu nhau quá nhiều ngang trái
Thương thế mà trời cũng buộc phải chia ly
Anh xa em từ độ ngát xuân th́
Bao năm rồi mà hồn luôn vương nặng.

Biết em c̣n thương, c̣n yêu trong thầm lặng
Nhưng mà em ơi, bến đă tách thuyền
Làm sao chúng ḿnh c̣n phút b́nh yên
Khi hai đứa lạnh hồn mùa đông giá.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.