NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-11-11, 02:34 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


73.- NGỢI CA

Trước em, hồn ta bỗng xuyến xao
Nụ hồng xinh thắm môi hé chào
Ngất ngây cơi ḷng, t́nh dậy sóng
Ơi em, t́nh nồng ta trọn trao!

Hoa thắm nhất đâu sánh môi em
Mây chẳng bềnh bồng bằng tóc em
Gió ŕ rào thua xa giọng em nói
Bài ca nào rộn hơn nhịp tim em.

Ta yêu em, mấy kiếp c̣n yêu
V́ một đời này không đủ nhiều
Để ta và em bên nhau đi măi
Cơi Bồng ơi, có em diễm kiều.

Em ơi, sáng vằng vặc ḷng ta
Một thuở có em, muôn thuở không nḥa
Tim nặng gánh bóng h́nh em đó
Yêu thương này muôn kiếp chẳng ĺa xa.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.