NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-12-11, 09:06 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


41. TH̀ THÔI

Đă thân cá chậu chim lồng
Làm sao c̣n được vẫy vùng, người ơi
Ngày nao không nói hết lời
Cho nên t́nh cũng cắt rời, vỡ tan…

Trách ai tiếc chút cau nồng
Không đem kết với trầu hồng thuở xuân
Để cho thơ phải lạc vần
Để cho sáo phải sang sông, đó người

Th́ thôi, duyên bạc th́ thôi
Gọi nhau một tiếng để rồi quên nhau…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-12-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.