NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 10:04 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1263. T̀NH ĐỜI

T́nh đời khó biết ngày mai
Tưởng rằng là đúng té sai không ngờ
Người sầu khổ, kẻ bơ vơ
Trời cao giông băo, trang thơ vỡ ĺa.

Đau đớn lắm, t́nh cách chia
Mong manh t́nh lỡ, hẹn thề đành quên
Biết không có chút nợ duyên
Thương nhau chi để muộn phiền ngày sau.

Ta ngồi nghe nhói ḷng đau
Trông về cố quận nhuốn sầu t́nh tan
Xa nhau, xa cả mơ màng
Người xưa ơi, c̣n nhớ thương chút nào?

T́nh buồn, mưa rắc giọt sầu
Ta nghe hồn lạnh nhạt màu yêu đương
Em hỡi em, nếu c̣n thương
Quên đi t́nh cũ, kẻo vương sầu t́nh...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.