NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-02-12, 01:07 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


558.- TÌNH ANH

Cuộc đời anh, lãng tử, vạn nẻo đường
Gặp rất nhiều nhưng lòng anh chỉ một
Chỉ một em thôi đã là quá đủ
Cho tình yêu mầu nhiệm của lòng anh.

Chỉ một người con gái trong anh
Đã sét đánh ngày nào anh gặp gỡ
Để từ đó vết hình em gái nhỏ
Hằn kín trong anh, không thể nào phai.

Tình anh, ấy chính là em
Sáng ươm sương ngọc, chiều thêm nắng vàng
Bắt giam một kẻ lang thang
Vào trong tim đỏ rộn ràng lời yêu.

Tình anh, em đó sáng chiều
Trăng thanhgió mát liêu xiêu sóng tình
Em là nắng ấm bình minh
Dỗ anh giấc ngủ giữa miền lao xao..

HANSY






SAY TÌNH

Ta say em bấy đến giờ
Hồn không muốn tỉnh, lòng mơ em hoài
Ngừơi như dáng liễu buông dài
Thướt tha hồn mộng, nồng say cõi tình

Chén này trao chút làm tin
Em ta cùng cạn, tim mình trọn trao

Rót đi em, rượu bồ đào
Cho nghiêng ngã đất, cho nhào trời mơ
Cho trăm năm vẫn ngóng chờ
Cho ta viết nốt bài thơ say tình.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (18-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...