Gởi đi một tin nhắn, lòng nghe buồn...
Người ta, đôi khi quá độc ác với nhau mà không biết.
Đôi khi, người ta quá xét nét một điều không đáng để rồi chuốc vào mình những điều mà lẽ ra không xảy ra. Chợt nhớ bí quyết 10/90 đã đọc:
.....
Ước gì người đó đọc và vận dụng được bí quyết này...
Cô PL ơi cô PL ... Gôn đọc xong quy tắc này của cô PL, mà cũng không biết là mình làm đúng hay sai nữa... cô PL cho Gôn ý kiến được không ...
..... Cách đây 2 năm, Gôn có quen 1 người bạn ở trong SG ... Từ hồi đó đến giờ , rất nhiều lần Gôn với người bạn đó hẹn gặp nhau, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể gặp được, nếu không là người ta bận thì Gôn lại có việc ... Gôn đã nghĩ Gôn với người ta không có duyên với nhau ... Tới lần gần đây nhất, người ta hẹn 10 âm lịch sẽ ra HN, nhưng vì Gôn chỉ được nghỉ cuối tuần nên có hẹn gặp vào cuối tuần , CN người ta bay . Nhưng tuần vừa rồi G phải làm bù thứ 7, nên Gôn có điện lại báo, thì người ta bảo là người ta đổi lịch lại, bay vào T7 và sẽ gặp G khi khác ... Lúc đó G nói chiều t7 tan ca xong G sẽ lên HN gặp người ta , thì người ta cũng đồng ý và nói lại đổi lại đựoc chuyến bay sang CN rồi ... Gôn tính là t7 làm việc xong sẽ theo xe liên lạc lên HN luôn .. vì chỗ G không có tiện xe đi mà ... Nhưng tối t6, Gôn chờ cả tối mà người ta không có gọi cho Gôn, trong khi Gôn cần chắc chắn về thời gian và địa điểm để xắp xếp công việc cho hợp lý ... tới lúc Gôn gọi cho người ta, thì họ nói họ say & đang ngủ , G chưa nói hết câu thì họ đã ngắt máy rồi ... Sáng hôm sau, Gôn có gọi lại 2 lần, thì 1 lần người ta nhấn từ chối, 1 lần nghe cũng nói là đang bận, sẽ gọi lại sau ... trưa về Gôn có gọi lại, nhưng người ta vẫn nhấn từ chối .... Thực sự thì Gôn không biết p làm sao cả, vì nếu không chắc chắn thì G không thể đi được , vì bất tiện về nhiều thứ ... Mà người ta thì không nghe máy . Bản thân Gôn nghĩ, nếu không đổi lại được chuyến bay sang CN, thì giờ này người ta đã chuẩn bị về rồi , chứ bận gì tới mức mà không thể dành ra 5' nói chuyện với G ... G nhắn tin lại cho họ những gì mình nghĩ , thì họ không trả lời ..... đến khoàng 2h30 chiều, người ta có gọi lại, nhưng G đang thu bài nên không thể nghe máy được ... lúc sau họ nhắn tin lại, nói họ sẽ bay chuyến 16h30 chiều , không gặp G nữa, và giải thích lý do là mình không có duyên ... Gôn chỉ nhắn lại chúc người ta lên đường may mắn thôi ... và đến bây giờ vẫn không liên lạc lại ... Có phải, taịi Gôn đa nghi quá không cô PL ơi ... nhưng chỉ riêng chuyện đổi đi đổi lại giờ bay đến vài lượt vậy G đã thấy khó tin rồi ..........
The Following 3 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post: