NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-09-14, 07:42 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Hoa nắng

Quỳ hôn buốt lạnh mùa đông
Em xin dâng hết lửa hồng từ tim
Thẳm sâu tiềm thức đi t́m
Bông hoa nắng nở lặng im giữa đời

Bông hoa mơ ước của tôi
Từ trong ḍng chảy cuộc đời b́nh yên
Từ trong lời mẹ dịu hiền
Thành khao khát lay động miền mênh mang

Ẩn trong tâm thức mơ màng
Bập bùng ngọn lửa dịu dàng chiều đông
Muốn b́nh minh xoă vào ḷng
Để hoa nắng chảy thành ḍng sông xuân!
Nguyên Xuân

17/10/2011
Nguyên Xuân

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-04-21 lúc 09:08 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.