NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Hoanggiao 36
Nạp lại trang này Thơ Hoàng Giao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-07-14, 05:57 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

MUÔN L̉NG

Bởi những tài năng nhiệt huyết đầy
Muôn ḷng cảm xúc vẫn tràn đây
Siêu phàm bức ảnh t́nh cao đẹp
Bất hủ bài ca nghĩa dạn dày
Trí tuệ con người hoan hỉ vẫy
Chân trời góc biển rộn ràng lay
Trần gian đủ lối tha hồ chọn
Thỏa măn niềm mong tại chốn này
Hoàng Giao

ĐÀNH THÔI.
(Ngũ độ thanh)

T́nh quê thắm đượm nghĩa vơi đầy
Cách trở muôn trùng vẫn mộng đây
Thuở ấy xuân đời đương ngơ cạn
Ngày nao trẻ phận cũng mơ dày
Ôm ḷng thấp thỏm hồn rung động
Để dạ âm thầm trí lững lay
Thế sự quay cuồng chao cảnh băo
Đành thôi thả kiếp tại nơi này

Lương Tú
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-07-14 lúc 05:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
Cá chuồn (06-07-14), Gió Bụi (08-07-14), Nhím con (07-07-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.