NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Vết Thời Gian_Thơ Nắng Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #71  
Cũ 05-07-14, 05:26 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

THUỞ YÊU

Em là biển nhớ rừng thương
Em là nguồn sáng đêm trường thuở yêu
Để anh quý trọng nâng niu
Để anh săn sóc cưng chiều khát khao

Tóc xanh dẫu có ngả màu
Bởi muôn gian khó bể dâu cuộc đời
Đắng cay đã trải đủ rồi
Khi mầm hạnh phúc lên ngôi hẹn hò
Không cần cân nhắc đắn đo
Quẳng đi phiền muộn âu lo, nhé mình

Phím tơ rung bổng nốt tình
Con thuyền nguyện ước bồng bềnh bến xuân.

Nguyễn Thanh Toàn
04/7/2014



Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (05-07-14), Gió Bụi (21-03-15), hoanggiao (21-03-15), kiều thành (05-07-14), Nhím con (05-07-14), phale (01-07-15), Song Hà (05-07-14), tra sua (06-07-14)
  #72  
Cũ 05-07-14, 02:51 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

BÓNG ĐÁ VÀ EM

Nửa thế giới cùng đam mê trái bóng
Giống bao FAN cuồng nhiệt xúm quanh em
Anh lặng thầm len lén thức đêm đêm
Ra phòng khách bật hình nhưng tắt tiếng

Những pha sút trật khung thành đau điếng
Muốn thét to lên khen đường bóng thông minh
Muốn chửi thề miếng đánh nguội cố tình
Muốn ôm xiết quay tròn khi thủ môn bắt dính

Bao trận đấu thư hùng như số mệnh
Định thắng thua qua loạt sút luân lưu
Người hân hoan, kẻ nín lặng buồn thiu
Cũng may rủi khác đâu trò đặt cược

Trái bóng lăn là đôi bên nhập cuộc
Kẻ cầm cân nảy mực cũng hay sai
Penalty hay rút thẻ? Chuỗi bi hài
Cuốn cầu thủ, huấn luyện viên, khán giả

World Cup, Champion, Euro quá đã
Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ý… chỉ vừa vừa
Nhưng với em anh khao khát… mút mùa
Bóng tùy trận còn em là… tất yếu!

Nguyễn Thanh Toàn
04/7/2014



Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (05-07-14), Gió Bụi (21-03-15), hoanggiao (21-03-15), Nhím con (05-07-14), phale (01-07-15), Song Hà (05-07-14), tra sua (06-07-14)
  #73  
Cũ 17-09-14, 10:41 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

HỎI HOA

Nếu không có sữa bùn lầy
Làm sao thoát khỏi đắng cay cơ hàn
Bây giờ lộng lẫy cao sang
Vội chi dè bỉu xóm làng hôi tanh

Lạc vào lọ sứ công danh
Hỏi hoa mất gốc đua tranh mấy mùa.

Nguyễn Thanh Toàn
Berlin, 17-09-2014



Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 01-12-21 lúc 10:16 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (21-03-15), hoanggiao (21-03-15), nguyenxuan (21-06-15), Nhím con (23-10-14), phale (01-07-15)
  #74  
Cũ 20-10-14, 08:44 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

NGHIÊNG THU

Nghiêng sông
nghiêng phố
nghiêng đời
Nghiêng diều
nghiêng gió
nghiêng trời
nghiêng mây
Nghiêng nhành
nghiêng lá
nghiêng cây
Nghiêng con sóng bạc
nghiêng bầy chim muông
Nghiêng tia nắng lạc sân trường
Nghiêng màu lá đỏ miên trường
nghiêng thu…


Nắng Xuân
CT, 20.10.2014
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (21-03-15), hoanggiao (21-03-15), kiều thành (20-10-14), nguyenxuan (20-10-14), Nhím con (23-10-14), phale (01-07-15)
  #75  
Cũ 18-03-15, 04:04 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

ĐỜI CÁT


Là hạt cát
Khi giấu mình trong đất
Cũng bình yên trong tình mẹ bao dung
Mặc ngoài khơi xa
Giông tố muôn trùng
Khinh danh lợi
Mặc thói đời cũ nát

Là hạt cát
Ẩn chứa hồn sa mạc
Sức nóng dại cuồng
Đủ uống cạn những dòng sông
Có người dạn dĩ xông pha
Đâu thiếu kẻ nản lòng
Khi giận dữ cũng cồn lên bão táp

Là hạt cát
Khi kết thành tinh chất
Đúc sứ
Luyện kim
Xây thành phố công trình
Hiến dâng đời
Chẳng thiết hư vinh
Ai cũng hiểu
Nhưng… vô tình quên nhắc

Là hạt cát
Khi giấu mình trong đất
Cũng bình yên trong tình mẹ bao dung…

Nguyễn Thanh Toàn
12.03.2015


Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 18-03-15 lúc 05:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (21-03-15), hoanggiao (21-03-15), nguyenxuan (21-06-15), Nhím con (30-03-15), phale (01-07-15)
  #76  
Cũ 27-03-15, 07:10 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

HỒN NHÔM
(Quý tặng anh Văn Phúc Nguyễn)


Em trong trắng hồn nhiên
Ta thô kệch, vụng về, tay muối đất
Vũ trụ này quá chật
Khó dung thứ đa tình

Chọn thực thể tượng hình
Ta thỏa thuê bóp nắn
Em xinh xắn trẻ trung qua mỗi lần nhào nặn
Sự thật trần truồng
Ta ngờ nghệch ngây ngô

Trước mắt ta
Ảo lẫn thực mơ hồ
Tim nghệ sĩ bỗng dại khờ chới với
Em hiền thảo
Vẫn lạnh lùng, yếu đuối
Mỹ miều đây
Sao lạ lẫm ngõ thiên đường

Ta trăn trở đi tìm chân thiện mỹ
Rồi bất chợt nhận ra mình vô lý
Cái đẹp giữa cuộc đời rất dung dị giản đơn
Mâu thuẫn, đối lập nhau
Vẫn có thể chung đường

Biết vừa vặn là cội nguồn hạnh phúc
Ta và em
Tình yêu rất thực
Dắt dìu nhau
Đi khắp bốn phương trời.

26.03.2015
Nguyễn Thanh Toàn


Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (12-07-15), nguyenxuan (21-06-15), Nhím con (30-03-15), phale (01-07-15)
  #77  
Cũ 20-06-15, 06:06 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định


NGHỀ BÁO
(Viết cho ngày 21/6)

Nghề báo nghe qua cứ tưởng xoàng
Chắc là “trưởng giả học làm sang”
Ngồi không ăn bám thường lên mặt
Dóc tổ tào lao tám chuyện quàng?

Nghề báo nào đâu dễ kiếm tiền
Công bằng lẽ phải biết ưu tiên
Hy sinh dũng cảm vì chân lý
Chẳng uốn mình xu nịnh chức quyền.

Kẻ xấu đôi khi chúng cố liều
Kết bè kéo cánh lũ quan liêu
Lôi theo hối lộ và tham nhũng
Cám dỗ gièm pha ngoặt trái chiều.

Nghề báo xem thường bả lợi danh
Dựng xây xã hội mới yên lành
Kỷ cương truyền thống như nguồn nhiệt
Pháp luật dân quyền phải đấu tranh.

Đầy rẫy hiểm nghèo lắm khó khăn
Giữ cho ngòi bút thẳng không quằn
Biết soi đúng chỗ khen chê xứng
Làm báo yêu nghề phải vững căn.

19.06.2015
Nguyễn Thanh Toàn
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-06-15 lúc 10:38 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (30-06-15), Gió Bụi (12-07-15), nguyenxuan (21-06-15), phale (01-07-15)
  #78  
Cũ 29-06-15, 07:31 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

HẠNH NGỘ
(Thơ vui)

Lạc trong thế giới ngôn từ
Gặp Tân Hình Thức chưa trừ đã âm
Bên em chợt hóa lặng thầm
Tưởng ta từ cõi duy tâm tìm về
Quẩn quanh luồng lạch đam mê
Ta như một chiếc đò quê bập bềnh
Lạc vào dòng xoáy chông chênh
Ta như bèo bọt dập dềnh nổi trôi
Bao nhiêu trồng tỉa vun bồi
Bấy nhiêu mài giũa trau dồi đổi trao
Lại càng mòn mỏi hư hao
Bên em ta bỗng lạc vào bể dâu
Hằng hà sa số tinh cầu
Phu du lưu lạc ta đâu bến bờ
Lạc trong thế giới ngôn từ
Gặp Tân Hình Thức chưa trừ đã âm.

29-6-2015
Nguyễn Thanh Toàn


Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (30-06-15), Gió Bụi (12-07-15), nguyenxuan (30-06-15), phale (01-07-15)
  #79  
Cũ 02-12-15, 04:52 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định



NỖI NIỀM

Người đời cứ đến rồi đi
Mặc cho sỏi đá lầm lì xót đau

Mặc cho con sóng bạc đầu
Mặc ai đắp đập xây cầu dời non

Mặc ai mong nhớ héo hon
Mặc ai gối mỏi vai mòn lưng cong

Bởi chưng phận số long đong
Nên đành dốc cạn tấm lòng vậy thôi.

Nguyễn Thanh Toàn



+++++++++++++++++++++++++++
Thơ cũ viết hồi nào chẳng rõ. Thanks Hoàng Giao đã lưu giữ giùm và trao trả lại chủ nhân.
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (21-12-15), hoanggiao (04-12-15)
  #80  
Cũ 04-12-15, 06:23 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết


NỖI NIỀM

Người đời cứ đến rồi đi
Mặc cho sỏi đá lầm lì xót đau

Mặc cho con sóng bạc đầu
Mặc ai đắp đập xây cầu dời non

Mặc ai mong nhớ héo hon
Mặc ai gối mỏi vai mòn lưng cong

Bởi chưng phận số long đong
Nên đành dốc cạn tấm lòng vậy thôi.

Nguyễn Thanh Toàn



+++++++++++++++++++++++++++
Thơ cũ viết hồi nào chẳng rõ. Thanks Hoàng Giao đã lưu giữ giùm và trao trả lại chủ nhân.
THĂNG TRẦM

Vì rằng bận quá phải đi
Dẫu rằng vẫn biết gan lì cũng đau

Còn như những buổi ban đầu
Cùng nhau góp sức dựng cầu xẻ non

Bây giờ lưng đã thắt hon
Lại mong một thủa đợi mòn mi cong

Đường đời số phận cân đong
Thăng trầm đôi lúc cạn lòng đấy thôi

Hoàng Giao
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
Cá chuồn (21-12-15), Nắng Xuân (17-07-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...